Chồng thường xuyên chỉ trích vợ, tạo thành thói quen xấu.
Chị Hoa Ngọc Hà đang nấu cơm thì nghe chồng, anh Minh, phàn nàn về rác ở cổng. Chị vội vàng giải thích nhưng anh vẫn khó chịu, yêu cầu chị phải dọn dẹp nhà cửa. Những tình huống như vậy diễn ra thường xuyên, khiến chị dần quen với tính cách hay phê bình của chồng. Trước đây, khi yêu nhau, chị nghĩ anh là người đứng đắn với công việc ổn định, nhưng sau khi kết hôn, chị nhận ra anh luôn đòi hỏi quá nhiều và thường xuyên chỉ trích dù chị đã cố gắng dọn dẹp.
Chị Hoa chia sẻ, chưa bao giờ chị nấu bữa cơm mà chồng khen hay thậm chí chỉ im lặng. Anh luôn phê bình món ăn từ cơm khô đến canh nhạt, khiến chị cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ chuyện ăn uống, mà mọi việc chị làm từ đi đứng đến ăn mặc cũng bị chồng chê bai. Ví dụ, buổi sáng vội nấu cơm chưa kịp thay đồ, chị bị mắng vì không giữ ý tứ. Chị cảm thấy tủi thân, nghĩ rằng chỉ có hai vợ chồng mà sao phải khắt khe như vậy. Nhiều lần đi chơi hay về quê, việc chị mặc gì cũng gây tranh cãi.
Chị luôn bị chồng chê bai về trang phục như "áo dài quá", "son đậm quá" hay "đi guốc không hợp". Ban đầu chị cãi lại, nhưng giờ thì chị làm theo ý chồng để giữ hòa khí trong gia đình, vì không đi làm kiếm tiền nên chị nghĩ mình nên nhường nhịn. Dù cảm thấy chán nản với sự khó tính của chồng, chị Hoa vẫn cố gắng bình tĩnh để mọi chuyện được êm ấm, đặc biệt khi có con cái sau này.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-thich-che-vo-thanh-benh-20110513103948730.chn